Kết quả tìm kiếm cho "tiếng loa biên phòng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 220
Cảnh sát bang New South Wales của Australia ngày 5/10 đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc nổ súng trên một tuyến phố đông đúc ở thành phố Sydney của bang này, khiến 20 người bị thương. Cảnh sát loại trừ khả năng vụ việc có liên quan đến khủng bố hoặc hoạt động băng nhóm.
Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), góp phần xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp vững mạnh.
Tại đặc khu Phú Quốc, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 5 tỉnh, Cụm thi đua số 6, gồm: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghi tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng năm 2025. Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ, phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị...
Ngày 15/9, Cơ quan UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến MTTQ và các đoàn thể tỉnh An Giang lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.
Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, nội dung phong phú và cách thể hiện sáng tạo, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã trở thành tâm điểm đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Hà Nội những ngày thu, nắng vàng trải đều trên từng tán cây, từng ô cửa phố cổ. Thủ đô bừng lên trong sắc đỏ vàng rực rỡ, những con phố dẫn về Quảng trường Ba Đình lịch sử như một dòng sông hoa, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trong làn gió nhẹ.
Từ mùa Thu độc lập đến mùa thu gieo khát vọng vươn mình, đất nước đã đi qua hành trình 80 năm. Cảm thức mùa thu ùa về, cho ta phơi phới niềm tin...
Sáng sớm ở vùng biên Giang Thành, âm thanh từ hệ thống loa phát thanh của Đồn Biên phòng Phú Mỹ vang vọng khắp các nẻo đường, vào từng mái nhà. Đó là tiếng loa thông báo thông tin thường nhật, là “nhịp cầu” nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào nơi biên cương.
Mùa Thu năm 1945. Sáng 19 tháng 8, phố phường Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Từ các ngả đường Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường… từng dòng người ken đặc, tay cầm biểu ngữ, băng rôn, có người mang cả trống, chiêng, kèn để cổ vũ. Những cụ già chống gậy đi bên cạnh thanh niên, thiếu nữ áo dài trắng xen giữa các đội tự vệ mang băng đỏ trên tay. Tiếng trống, tiếng hô "Việt Nam độc lập muôn năm!" vang dội. Không khí rộn ràng như một ngày hội lớn, nhưng đó chính là một Cuộc tổng khởi nghĩa giành lấy chính quyền về tay nhân dân, giành lấy độc lập, tự do.
Chiều 14/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).
Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).
Đêm xuống, những chiến sĩ công an lại lên xe tuần tra từ quốc lộ đến các con đường liên ấp, kéo dài nhiều giờ liền. Từ ngày sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, thử thách chồng chất, nhưng bóng dáng áo xanh vẫn âm thầm giữ bình yên cho từng xóm ấp.